"Thảm như 'vớ' gặp phải ông chồng cực kỳ tiết kiệm"
Trong buổi chợ chiều ở Hà Nội, Hiền Triều Khúc liên tục nì nèo với chị bán tôm để thêm và bớt vài con tôm trong túi nilon 2 lạng. Bực bội vì cách mua hàng kì kèo, chị hàng tôm giật túi tôm, trút vào chậu và đuổi Hiền đi, nói rằng cô làm mất thời gian của chị. Xấu hổ trước ánh nhìn của mọi người, Hiền đỏ mặt rời đi. Đây không phải lần đầu cô bị xua đuổi vì thói quen cân nhắc khi mua sắm, và có lần, do mặc cả quá mức, cô còn bị tạt nước cá vào người. Hiền thở dài, ngao ngán với tình hình tài chính hạn hẹp.
Theo Hiền, chồng cô, anh Hiệp, rất tỉ mỉ trong chi tiêu và quản lý mọi thứ trong nhà. Anh kiểm soát từ việc mua sắm thực phẩm đến khẩu phần ăn để không lãng phí. Ngay cả những khoản chi tiêu nhỏ của Hiền cũng được anh ghi chép cẩn thận. Trước đây, khi yêu nhau, anh rất hào phóng, nhưng sau khi cưới, Hiền cảm thấy như mình sống với người khác. Ngay sau đám cưới, anh đưa cho cô một quyển sổ chi tiêu với các khoản được tính toán rõ ràng. Hiền cho biết, cô phải lo chi tiêu cho cả gia đình, trong khi anh chỉ chi trả tiền điện nước của bố mẹ chồng và giữ lại tiền để tích cóp cho tương lai.
Hiền chia sẻ rằng mỗi khi cô nhờ chồng đưa thêm tiền, anh đều chỉ trích vợ hoang phí, chỉ ra những món ăn thừa trong tủ lạnh và những lần bỏ đi đồ ăn. Khi cô mua sắm quần áo mới, anh lại dùng đó làm lý do để phê phán chi tiêu của cô. Cuộc sống của Hiền trở nên căng thẳng khi cô luôn phải tính toán sao cho không lãng phí, chỉ tiêu cho vừa đủ. Cô cảm thấy mệt mỏi khi không được chi tiêu cho bản thân, và đã hình thành thói quen chia nhỏ mọi khoản chi tiêu. Hiền cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt và không biết chồng tích cóp được bao nhiêu.
Sau ngày cưới, chồng Thủy ngay lập tức đưa cho cô một quyển sổ chi tiêu. Khác với Hiền, Thủy ở Từ Liêm, Hà Nội quyết định không chịu đựng cuộc sống với người chồng hà tiện nữa. Sau 3 năm, cô đã cảm thấy như một người giúp việc và quyết định ly hôn. Thủy bức xúc chia sẻ: "Tôi chỉ nhận ít tiền ăn sáng và phải làm hết việc nhà. Sống thế này chắc tôi phát điên!" Thủy gặp chồng trong một bữa tiệc, và vì thấy anh không có mẹ chồng, cô nghĩ sẽ không bị xét nét.
Sau một năm quen nhau, Thủy và chồng tổ chức cưới. Ngày cưới, bố mẹ Thủy vui mừng vì được khen ngợi cậu con rể tài giỏi, đẹp trai. Tuy nhiên, không lâu sau, Thủy thường xuyên than phiền về tính bủn xỉn của chồng. Cô chia sẻ rằng ban đầu định thay đổi anh, nhưng cuối cùng anh luôn giành việc quản lý chi tiêu. Thủy cảm thấy chồng soi xét từng chi tiết trong nhà, từ việc giặt đồ đến bật điều hòa. Không chỉ vậy, anh còn tính toán cả với nhà vợ.
Thủy ngán ngẩm chia sẻ rằng em trai cô thường ghé qua ăn cơm nhưng anh chồng tỏ ra không hào hứng khi phải thêm gạo và đồ ăn. Anh còn nghi ngờ cô lén cho em trai tiền mỗi lần nó đến chơi. Dù có ngày Tết để biếu cha mẹ, anh vẫn tính toán và quyết định không mua gì, chỉ biếu bố mẹ vợ 500 nghìn đồng. Thậm chí, khi Thủy mang thai và cần bồi dưỡng, anh cũng không hỗ trợ.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tham-nhu-vo-phai-chong-sieu-ha-tien-20130708094541843.chn